Chồng thông báo sắp chuyển công tác gần nhà, nhưng tôi lại lo lắng không yên giấc.
Mẹ chồng tôi thường thở dài khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau, nói rằng chúng tôi khắc khẩu. Tôi cũng mệt mỏi với những tranh cãi hàng ngày và lo sợ điều đó sẽ hủy hoại tình cảm. Vì vậy, tôi khuyên chồng đi làm xa nhà. Kể từ đó, tình cảm của chúng tôi đã cải thiện. Chồng về thăm nhà mỗi hai tháng, nhưng chỉ sau ba ngày quấn quít, chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Chồng thường mắng mỏ khi con cái ồn ào, khiến tôi cảm thấy ức chế và các con thì sợ hãi. Khi chồng không ở nhà, mẹ con tôi vui vẻ và tự do hơn, nhưng khi anh về, tôi phải luôn cẩn thận quan sát thái độ của chồng.
Nhiều lần tôi cảm thấy bực bội và đã đuổi chồng đi làm khi chưa hết ngày nghỉ. Gần đây, chúng tôi đã cãi nhau rất gay gắt khi đưa con đến nhà ngoại. Con lớn không chịu về vì sợ bị bố mắng. Cuối cùng, ông nội đã đề nghị giữ cháu lại qua đêm. Trên đường về, chồng đã mắng tôi rất nhiều, nói tôi không biết cách dạy con. Tôi chỉ biết im lặng để tránh căng thẳng. Ba hôm trước, chồng thông báo sẽ về nhà làm dự án gần đó và cùng tôi chăm sóc các con. Ngày trước, khi chưa có con, chúng tôi đã cãi nhau nhiều, giờ có thêm hai con thì mâu thuẫn càng gia tăng.
Tôi lo lắng việc chồng về quê sẽ gây bất hòa trong gia đình. Mấy hôm nay tôi mất ngủ, không biết làm thế nào để giữ yên ấm cho gia đình khi anh ấy trở về.
Source: https://afamily.vn/chong-khoe-sap-chuyen-cong-tac-ve-gan-nha-ma-toi-lo-den-mat-ngu-20221015160646679.chn